rồi - anh sẽ ...

mai, bình minh đừng nhé
gọi ngày mới bắt đầu
mai, mặt trời đừng nhé
thắp chúc mừng - tuổi đau !

mai, em nghiêng tay đón
vết yêu, thương, vụn, thừa
mai, biết rồi - anh sẽ
gởi gió về lây mưa !

mai, biết rồi - anh sẽ
quên như đã từng quên
mai, biết rồi - anh sẽ
thắp giăng nhánh muộn phiền

mai, biết rồi anh sẽ
làm kẻ lạ, người dưng
mai, biết rồi em sẽ
đắng chén say - chúc mừng!

mai, biết rồi em sẽ
ghét môi cười - dối gian !

April 27/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả