hãy nhắn dùm mây nhé !
trời chưa sáng mà ngả nghiêng biển sóng
kéo nhau về gởi trái đắng lên môi
tím giấc mơ
tím hy vọng gọi mời
tím tháng tư
tím vòng tay
tuổi mới
chát chua thời gian đợi
hiu hắt lối yêu xưa
thơ văn bỗng chợt thừa
ý rã rời, vỡ, vụn
... đành sao anh, quên mang tin nhắn
... đành sao anh, quên những ước mơ
... đành sao anh, quên - một người chờ
... đành sao anh, quên, hững hờ - hẹn hứa !
hồng ngọn lửa
- một mơ ước
xa tầm tay
- một mơ ước
lén gởi mây
.................
(hãy nhắn dùm - mây nhé !)
April 27/ 2004