Khúc Hát Chiều Mưa

Mưa tháng tư trêu ngày xuân thao thức
Nắng chưa giòn mà sương tẩm hơi mưa
Lắc rắc bay muôn ngàn viên ngọc trắng
Nở ven hàng cây chuốt lá chờ trông

Mưa vào xuân gọi vui buồn soi bóng
Gương đất trời nhòe gió lộng qua hiên
Thềm ngẩn ngơ buông rơi dòng mặc niệm
Nghe sóng đời xô cát quyện niềm riêng

Thương tháng ngày nép làn mưa miên viễn
Tháng tư về xanh lá trĩu đôi mi
Mưa mà chi để chiều se se mỏi
Len lén vơi theo gót mộng mây đùa

Ai đã yêu tháng tư - trời nghiêng nước
Như sông tình cuồn cuộn đổ nguồn thương
Bao lứa đôi quên nhịp cầu chia hướng
Lại quay về chung khúc hát chiều mưa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả