Sóng dậy nỗi lòng....

Từ những tháng ngày đã ra đi không trở lại
Vẫn còn mãi phía sau những khoảng lặng ghê hồn
Như khúc nhạc đang vang lên réo rắt
Bỗng im bặt giữa chừng bởi đàn chợt đứt dây

Từ dạo ấy cũng xảy ra câu chuyện
Chuyện chiếc cầu gãy nát bởi trận bom
Để sớm hôm đôi bờ sông ngăn cách
Khách qua sông lại nghe vẳng câu hò
"Đò em chở khách qua sông
Em cho qua gởi tấm lòng qua theo"
Bến sông nghèo đến mùa con nước lớn
Lũ trẻ con hớn hở hội ghe mo

Đến một ngày hội đua ghe gián đoạn
Lửa nơi đâu bùng cháy xóm làng
Nỗi can qua người người ly tán
Để hôm nay chợt nhớ tháng ngày xưa ...

Ngày xưa đó tàu dừa nghiên mặt nước
Từ ngược dòng lũ cá lại về đây
Tay cầm tay một chiếc cần câu nhỏ
Gió đâu đưa chợt mát lúc giữa trưa....

Đời ngã ngữa thôi đong đưa câu hát
Tấm thiệp hoa đà giã nát cõi lòng
Sóng vọng xa nơi bờ biển vắng
Chợt hôm nay "sống dậy" nỗi lòng ....






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả