Mùa Xuân Trắng
Đã bao lần thầm hỏi - xuân mang chi màu trắng
Gợi tiết đông hàn hiu hắt mấy mùa trăng
Ngắm tuyết trinh nguyên dẫm gót hài hoang vắng
Dệt chuỗi ngậm ngùi tim thắt trọn tháng năm
Thương khoảng không gian treo vành tang lẳng lặng
Gió buốt mưa gào gợn sóng một dòng sông
Rừng lá ngủ quên phủ chăn dầy vô mộng
Mắt dõi mong về xuân ấm điệu màu xuân
Vạt nắng hôm xưa đọng bờ vai mấy bận
Mà nay nhạt nhòa đong lệ nhỏ tha hương
Lóng lánh như sương, tựa gió ngàn muôn hướng
Uống cạn ...rồi đầy ...xuân xa mãi lòng ta
Đợi một sáng mai - một ngày xuân xanh lá
Hoa nắng sẽ về hé nhụy điểm trời xa
Mây trắng vẫn bay nhưng xuân là muôn sắc
Xuân ngự tim người miên viễn chẳng hề phai