Tháng Bảy, Anh Có Về
Tháng bảy, anh có về
Thăm dùm em quê cũ
Bao năm rồi vẫn nhớ
Đời viễn xứ buồn ghê
Tháng bảy, anh có về
Tắm dùm em sông nắng
Ngắm dùm em mây trắng
Trôi trên đỉnh hiền hoà
Mưa tháng bảy bay qua
Chắc Chức Ngưu còn khóc
Thủy chung là nước mắt
Ướt trên đất quê hương
Tháng bảy, nếu còn thương
Anh nhặt cho chiếc lá
Để em nghe mùa hạ
Vang trong tiếng ve sầu
Quê hương mình ở đâu?
Trong bờ tim, mạch ngực!
Tháng năm hoài thao thức
Đợi một ngày hồi quy
Tháng bảy, con chim ri
Còn gọi ngày mới dậy?
Mỗi sáng xa xưa ấy
Em cùng chim tự tình
Hàng dừa của quê mình
Có còn đơm những trái?
Lưng còng, thương dáng ngoại
Bây giờ, tìm đâu anh?
Tháng bảy, rồi qua nhanh
Bao nhiêu lần tháng bảy
Em chưa ngày về lại
Uống bát canh quê nghèo
Manh áo vá chắt chiu
Bằng đường kim của Mẹ
Giờ áo cơm nhiều thế
Vẫn thấy thiếu điều gì!
Tháng bảy, anh cứ đi
Về quê mình, anh nhé
Quê hương là cội rễ
Mình là người Việt Nam
042804