Điều Ước .
Ước gì khói mỏng chẳng trong
Để ta che một bóng hồng ngang qua
Ước hào hoa gió thi ca
Vào trong giấc mộng nên ta với người !
Ước gì ta được nụ cười
Hái trên cánh đỏ gọi mời hoàng hôn
Ước sao cái nhớ bồn chồn
Chẳng nên ta rũ tóc cồn biển say !
Ước gì cái nhớ quắt quay
Cái khao khát hạn giữa ngày nắng mưa
Theo thơ ta dệt bốn mùa
Gọi em về sóng dạt ùa sông anh !
Ước trăng mãi ngủ không mành
Để ta vuốt mảnh lưng trần trong mơ
Ước gì phá khoá vần thơ
Đón em về giữa đêm chờ có ta !
Ước vầng dương chẳng cao xa
Ta gom phấn đỏ tô hà nhân gian
Ước trời Hạ chẳng mưa khan
Để rèm mi chẳng khóc hoang một mình !