Những Ngày Chúa Nhật
Những ngày Chúa Nhật không còn Chúa
Chỉ có ta thôi với những người
Buổi sáng sưởi mình trong đốm lửa
Bất chợt nhận rằng, em xa xôi !
Những ngày Chúa Nhật chừng đi vắng
Bỏ lại sau lưng những trận cười
Em ngoan từ độ chờ con nắng
Ta yêu từ thuở ngóng trông thôi !
Những ngày Chúa Nhật em thứ Bảy
Đường vẫn lệch pha những phím đời
Điếu thuốc tàn tro không còn cháy
Còn bao lâu nửa em về tôi ?
Những ngày chớm rét nghe chừng lạ
Hơi thở còn trông hơi thở nào ?
Có thể mai này đường vấp ngã
Vẫn mong em hoài mãi trăng sao !
Những ngày Chuá Nhật ôi rất thật
Qua nhanh và vội vã chẳng thừa
Ta cỡi rong vòng quay quắt nhớ
Một chút gì.....còn quá ban sơ
Những ngày Chúa Nhật không thánh lễ
Ta kẻ chiên khờ lạc phố đông
Tìm trong xô đẩy còn hay mất
Một chút gì....xa nhưng rất gần !
Những ngày Chúa Nhật ta đem cất
Vào những giấc mơ của đêm qua
Chiêm bao ta ngỡ ta Thượng Đế
Đem em về, về mãi cùng ta !
July 2003 - dtnh