Buồn
Em về hong tóc rối
Buồn, nghe mưa qua thềm
Ôi những lời anh nói
Làm vỡ nát tim em
Chợt sợ... lạnh bàn tay
Mai này ai ấp ủ
Trên bờ môi hao gầy
Đóa cười quên hé nụ
Tìm nhau, ngày lẩn khuất
Phố đông, lạc mất rồi
Tìm nhau, đêm dằn vặt
Bóng nghiêng, đời lẻ loi
Rồi thế, cũng một lần
Đứng bên thềm đưa tiễn
Mất nhau buồn chiếu chăn
Vết thương lòng miên viễn
Có những dòng nước mắt
Anh nhìn chẳng thấy đâu
Vì trong mưa se sắt
Là cõi riêng, em sầu!
Em về hong kỷ niệm
Tháng Tư xưa hẹn hò
Bây giờ buồn giăng tím
Tháng tư trời bơ vơ
Em về hong ngày tháng
Vẫn ướt mãi trang đời
Xếp tình thơ lãng mạn
Mất nhau rồi, Bậu ơi...
042804