Điệp Khúc Nhớ

Tưởng nhớ Quê hương Đất Nước,
Dấu yêu về Sao Mai, Đà Nẵng.
Thân tặng đồng hương Quảng Đà .



Nhớ mấy nhịp cầu nhớ bên sông
Nhớ con đường cũ, áng mây hồng
Cây nghiêng hờ hững soi dòng nước
Dệt mấy vần thơ trút nỗi lòng .

Nhớ biển trong xanh bãi cát vàng
Nhớ hàng dương liễu dáng mê hoang
Nhớ trời tháng Bẩy ngày loang nắng
Thoắt, chợt mưa giông đổ ngập tràn .

Nhớ tiếng ê a cháu học bài
Mẹ hiền ru ấm, giọng khoan thai
Hương thơm ngọt lịm ly trà ngát
Mùi vị, thanh âm vẫn nhớ hoài .


Thần tượng của tôi …ôi dấu yêu
Nhớ khi còn bé Bố nuông chiều
Ấu thơ kỷ niệm luôn hằn nét
Nay chạnh lòng ... thương Bố bao nhiêu .

Nuối tiếc những ngày xưa đã qua
Nhớ bao bạn hữu …nhớ hàng quà
Ô làng, chuyền bóng, trò chơi nhỏ
Nhớ biê’t là bao …nhớ thiết tha .

Nhớ lắm hồi xưa tuổi học trò
Bảng đen, phấn trắng …nhớ Thầy Cô
Hè về Phượng đỏ, dòng lưu bút
Thơ tỏ tình xanh thủa thẹn thò .

Nhớ những con đường vương lá me
Nhớ khi trốn ngủ giấc trưa hè
Nhớ cô bạn nhỏ cùng chung bước
Gói muối chia đều …nghe tiếng ve .

Những buổi rong chơi dẫy Sơn Chà
Sang miền An Hải, bãi Tiên Sa
“Vú Tiên”, hang động chùa Non Nước
Bến hạ năm xưa đợi chuyến phà .

Nhớ quá đi thôi bóng mái trường
Nhớ mầu áo trắng đẹp thân thương
Tóc thề e ấp nghiêng vành nón
Giờ tủi mình ai mải dặm đường .

Nhớ buổi chiều tà ươm mộng mơ
Xa trông dẫy núi phủ sương mờ
Xinh sao làn nước lăn tăn gợn
Ghế đá công viên …dáng đợi chờ .

Nhớ tiê’ng nhặt khoan ngọt giọng hò
Chiều về trên bến …bức tranh thơ
Hoàng hôn soi giãi vàng hương nắng
Chốn vắng tịch liêu khách gọi đò .

Một thoáng nhớ … về trong phút giây
Rong rêu thân phận chốn lưu đầy
Quê hương, Bố Mẹ, ân tình cũ
Hẹn sớm ta về trong đắm say !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả