buồn - không tên

buồn
không tên
buồn
chén say - không hiểu
mưa cố tình dệt âm điệu
chơi vơi
muốn nói với người chỉ một lời thôi
người đã hiểu ! sao cố tình không hiểu ?!

nụ hồng hôm nay
ừ, thì em hiểu !
yêu, thương, in đậm tấm thiệp hồng
ừ, thì em hiểu !
sao trăm vạn lần vẫn là - không
sao anh phải dối lòng cho đôi tim - nát !

nụ hồng hôm nay
môi em cười hạnh phúc
ánh mắt say theo lời chúc dịu hiền
và em ước -
một cuộc sống bình yên
anh yêu chỉ ... em thôi ! yêu mãi mãi !

buồn
không tên
yêu anh !
yêu điên dại
buồn
đậm màu - không hiểu
hững hờ
anh !

April 28/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả