Một Ngày Đang Tới

Đưa tay bắt ngày đang tới
Ngại ngần chuốt mãi không tên
Trách anh thay dòng hơi thở
Ru từng nhịp bước chơi vơi

Gom gió xua buồn thêu vạn
Đợi chờ đuổi bóng cô liêu
Có áng mây hồng rơi vội
Úa sầu một thoáng không gian

Nghe mưa rụng lời trên giấy
Gọi mùa rắc lá bay bay
Trải vòng tay đầy thật ấm
Sưởi lòng đẫm ướt men say

Thoảng quanh khói mờ chớm dậy
Hững hờ gió bén không hay
Vẽ lên nhành hoa trắng nở
Mai vàng hé mộng xuân lay

Ai đi vào miền quên lãng
Ta về đấp lối tương lai
Nương cánh chim chiều bay mỏi
Vẫy vùng nơi góc trời mơ

Cơn mê một lần đến muộn
Giật mình chạm vết sương buông
Người xa ...để gần nỗi nhớ
Chuỗi ngày rối trọn mành tơ

Đời qua tìm câu khấn nhỏ
Bên đường rớt lại chút thơ
Gót chân dịu dàng tiếng gõ
Vỗ về đêm tối chưa vơi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả