yêu người say đắm
ta yêu người say đắm
người trả ta - hững hờ
ta yêu người điên dại
người trả bằng - giấc mơ !
ta yêu người, hơn biển cả
người trả ta - sóng cuộn tròn
ta yêu người, hơn tất cả
người trả bằng - vết tích thương !
ta yêu người, hơn cây yêu lá
người trả ta sỏi đá bụi đường
ta yêu người, như chưa từng đã -
người trả bằng - nhạt, lạnh môi son !
ta yêu người, như chưa từng đã -
người trả ta mùa lá úa vàng
ta yêu người, như chưa từng đã -
người trả bằng giấc mộng đi hoang !
ta yêu người say đắm
người trả ta - hững hờ
ta yêu người điên dại
người trả bằng - giấc mơ !
April 29/ 2004