Khoản Đãi
Khoản đãi đời nhau một bài thơ
Bài thơ dậy sớm tự bao giờ
Bài thơ dụi mắt tìm nhau chứ
... chỉ thấy bóng mình đổ vu vơ !
Khoản đãi đời nhau một cung đàn
Cung đàn khan tiếng thuở đi hoang
Cung đàn thắt giọng chừng như khát
... tay bấm nghe đau ngón đã vàng !
Khoản đãi đời nhau chén phong sương
Chén tròn hoa nụ tuổi lên đường
Chén xước bờ môi đôi cánh rũ
... trở về trú ngụ buổi tha phương !
Khoản đãi đời nhau một ngày sau
Ngày sau màu tóc ngả qua cầu
Ngày sau phơi trắng mình trên đá
... nửa nào hoá cuội ... nửa nào đau ?