Trời Thu Riêng Mẹ
Vẳng tiếng chuông ngân gọi trời thu riêng Mẹ
Thơm nắng hanh vàng đong ngũ sắc mây thêu
Nhặt lá thu bay cài hoa hồng áo mới
Cảm tạ ơn người nuôi lớn vạn niềm yêu !
Đã mấy thu qua, bao mùa Vu Lan nở
Vẫn mãi không nhòa câu hát thuở nằm nôi
Hương ấm vòng tay xua đêm dài u tối
Dìu lối con khờ trọn bước nhỏ vào mơ
Mẹ nhỉ, thu nay, hàng cây người vun bón
Rậm lá xanh cành như xuân ngự trời cao
Chợt tóc Mẹ bay trắng sương chiều xứ lạ
Con khép mi gầy nghe lòng đắng men cay
Tay chắp cùng tay nguyện thu hoài có Mẹ
Hoa chẳng phai màu trên áo lụa mây thêu
Để gió Vu lan trôi rừng thu nắng đọng
Ôm dáng Mẹ hiền soi bóng ngõ đời con !