Trả

Tôi có gì đây để trả người ?
Ngoài con tim vỡ, giọt lệ rơi
Ngoài tình tha thiết còn chao động
Ngoài khối yêu thương cả một đời !

Tôi có gì đây để trả người ?
Mối tình thiên cổ mãi chưa nguôi
Sầu dâng đáy mắt hồ thu cạn
Ai đã mang đi hết nụ cười !

Tôi có gì đây để trả người ?
Đêm ngày tưởng nhớ một người thôi
Canh khuya gối lẻ, buồn da diết
Khắc khoải vời trông một góc trời !

Còn lại yêu thương cuối cuộc đời
Tim đau, tình vỡ, lệ tuôn rơi
Người đòi tôi trả gì thêm nữa
Tôi có gì đây để trả người ! ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả