Chim Đã Bay Rồi

(tiếp theo bài Tha? Chim)

Chim bay để lại nỗi cô đơn
Văng vẳng xa đưa tiếng trách hờn
Nhà vắng, không gian dường cô đọng
Nhìn lồng thấy nhớ tiếng chim hơn !

Bay mãi đi chim đến cuối trời
Sum vầy cùng bạn ngắm mây trôi
Líu lo , nhảy nhót, vui tươi mãi
Bỏ lại sau lưng một khoảng đời !

Khi nào chạnh nhớ đến cảnh xưa
Chim chớ quay về trong gió mưa
Hạnh phúc, tự do, trời nắng ấm
Hồn nhiên, thoải mái vẫn mong chờ

Lắng nghe khoảng trống rớt hồn côi
Trời đã về chiều, tối đến nơi
Quấn quít bấy lâu tình sâu đậm
Vắng chim trời đất cũng bồi hồi !

Treo lồng nơi cửa sổ khi xưa
Trang điểm thành vòng hoa thắm tươi
Những lúc cô đơn nhìn hoa nơ?
Đâu đây văng vẳng tiếng chim cười !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả