Huyền cung

Ngàn xưa có kẻ cuồng thi ấy
Khóc cố nhân bằng lệ của mây ....
.................................................

HUYỀN CUNG

Đêm trăng, con gái đẹp như tiên
Lả lướt tay xòe mươi cánh sen
Con gái nghe tình sương gió gửi
Đàn ai dìu dặt mấy cung huyền

Đêm thu, con gái bay như lá
Chạm xuống thềm khuya vạt áo xiêm
Con gái như tranh kề vách mộng
Môi cười ngạo gió nẻo tây hiên

Đêm qua, con gái lạc trong sương
Tóc mượt mà thơm vai dạ hương
Con gái đi tìm trăng bán nguyệt
Ngủ mơ bên cổng ngõ thiên đường

Ngàn sau trên lối ngược hồng hoang
Trăng khóc huyền cung vọng phế tàn
Trời mưa con gái tan trong gió
Non nỉ miên thu những giọt đàn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả