Về Bên Anh
Cơn gió thổi từ phương nào bay tới
Hay phương anh trôi nổi về miền em
Gió hôn nhẹ má hồng, làn tóc rối
Thoảng hương thơm tình ái đọng môi mềm
Mây lãng đãng, bay nhìn... chao ơi … thẹn !
Mộng anh trao, xao xuyến len vào hồn
Tim như đã... cửa lòng còn khép nép
Sợ tình đến, tình đi, xót xa buồn
Anh có biết những đêm nằm thao thức
Trái tim thơ rạo rực nhớ thương nhiều
Biết bao giờ ta gần trong gang tấc ?
Để cùng nhau nếm giọt mật tình yêu !
Anh có biết mỗi chiều hoàng hôn xuống
Hồn dại khờ dõi bóng tìm người thương
Trong giấc mơ em theo cơn gió lộng
Về bên anh - ta dệt mộng yêu đương
28.04.2004____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...