Tôi Trả Hết

Tôi trả hết tình anh về bên ấy
Hành trang đời còn xót lại gì đâu
Lời tôi viết lỡ làng thêm trang giấy
Thơ của tôi vẫn vậy, cõi riêng sầu

Tôi trả hết ngày xưa anh hò hẹn
Cứ xem là lời trò chuyện gió trăng
Gió rồi tan, trăng rồi không trọn vẹn
Tình bão giông, tôi chới với bao lần

Tôi trả hết nắng chiều trên mái tóc
Phôi pha đời, đường nặng nhọc bước tôi
Có về ngang cũng xin anh ngoảnh mặt
Khi chia ly là đã mất nhau rồi

Tôi trả hết tiếng lòng đêm khắc khoải
Vết tình buồn mình để lại trong nhau
Thả cho mưa gội tan niềm dấu ái
Nhắc nữa chi thêm hai chữ bạc đầu

Tôi trả hết dù rằng anh có trách
Lỗi tại ai? Tôi nhận hết cho mình
Bến sông dài, thuyền trôi dòng nước ngược
Về chốn nào cũng mỏi gối điêu linh

Tôi trả hết, đừng ngại tôi sẽ khóc
Lệ lắm khi cũng rửa sạch tội tình
Khi yêu nhau, ai đâu ngờ chia cách
Khi xa rồi là biết lỡ ba sinh...

042904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả