Em Về

Em về ngang vầng trăng
Thấy bóng mình âm thầm
Bóng anh giờ xa khuất
Tiếng sáo buồn trăm năm

Em về qua bờ sông
Thấy chiếc đò ngược dòng
Hỏi người trên bến đợi
Có mỏi mòn lắm không?

Em về nơi hàng hiên
Lá cuối mùa rơi thềm
Bàn tay buồn nhặt lá
Nhớ Thu nào mình quen

Em về ru hồn hoang
Năm canh rồi cũng tàn
Soi gương đời chợt thấy
Tóc rối niềm trái ngang

Em về thương tình ta
Chẳng mấy thoáng mà... xa
Sông Thương gờn gợn sóng
Buồn hơn bến Ngân Hà

042904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả