CHIỀU NAY BIỂN HÁT
Chiều nay ra biển thấy đời quạnh hiu
Ngồi nghe biển hát, hát lời tình yêu
Tình xưa in dấu vẫn còn trên cát
Tình nay hoá đá đã mòn xanh rêu
Chiều nay biển hát, hát tình phôi pha
Vọng trong tiếng hát bónh hình em xưa
Biển xanh thăm thẳm chia cách tình ta
Dường như biển hát em đã qua đời ...
Tìm em chẳng thấy,
chẳng thấy em đâu?
Ốc đảo hoang vu ,
xa tít mịt mù
hay đã chìm sâu
dưới lòng đại dương
biển sóng dập vùi
cướp mất em thương ...
*một lần tiễn em vượt biên,
là một lần mất em vĩnh viễn
em đang ở hoang đảo xa xôi
bị giam cầm trong tay hải tặc
hay đã chìm sâu dưới lòng biển cả ...
có ai thấy em không ?
Hãy cứu em tôi ...
Thơ & nhạc Miên Du
CA 04/28/04