HÔN THÚ ?

Sao lại gọi là hôn thú?
Mà không phải là hôn … người hoặc hôn anh, em

Tình yêu có một chút gì man dại
Một chút gì ngai ngái của ngải hương
Nên si đắm, mù ngay giữa ban ngày
Chỉ một chút cũng đủ làm tê dại
Đầu óc đi chơi
Tính toán đi chơi
Sợ hãi đi chơi
Chỉ có con tim là rung động tuyệt vời
Và miệng thì nở nụ cười như bất diệt

Tình yêu đó không kỳ thị, phân biệt
Từ màu da, tiếng nói; từ hộ đối, môn đăng
Yêu là như chú Cuội lên thăm chị Hằng ở cung trăng
Mấy sông cũng lội, bao dặm trường cũng qua
Yêu như mây yêu núi, thiết tha
Như nắng yêu cây cỏ, bồi dưỡng
Như ong bướm yêu hoa, dâng hiến
Như thủy thủ yêu biển cả, mênh mông
Như học trò yêu giấy mực, viễn vông
Như sống giữa mùa hạ mà tơ tưởng mùa xuân, mát dịu
Tình yêu đó, trói kết bằng hôn thú

Sao lại gọi là hôn thú?
Mà không phải là ... hôn nhau đắm đuối


4.29.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả