MƠ ƯỚC TRONG EM

Anh có biết em đây hoài mộng tưởng
Trong giấc mơ mình chợt thấy quân vương
Trên ngôi cao chín bệ của thiên đường
Rất lẫm liệt được thần dân vạn tuế

Còn em đây một giai nhân diễm lệ
Vua tôn sùng ưu ái đã ngự ban
Hoàng hậu kề bên ngôi báu cao sang
Vòng vương miện kết lên ngàn ánh sáng

Đôi mắt anh đang trữ tình lai láng
Dìu em vào thế giới của mộng mơ
Bỗng giật mình em chợt thấy bơ vơ
Khi quanh quẫn hững hờ chăn gối lạnh

Tỉnh giấc rồi bên em là hiu quạnh
Người thương ơi ...còn chanh những niềm đau
Trong đơn côi chỉ còn lại nỗi sầu
Bao mơ ước trong em còn hoài vọng

Tình anh trao muôn đời còn lắng đọng
Khi xa rồi mong ngóng mãi không lơi
Nhớ thương ai mắt tím lịm màu trời
Sầu nhung nhớ bao giờ mà vơi nhỉ !!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả