Xuân Không Mẹ

Xao Xuyến lòng con mỗi độ xuân
Tết về không áo mới hay quần
Mẹ đâu có biết con buồn nhớ
Một chút quà xuân pháo với lân

Bao xuân con mở mắt trông chờ
Mẹ chẳng trở về như ước mơ
Buồn nhớ làm sao tình mẫu tử
Bên thềm xuân đến con bơ vơ

Xuân đến làm chi với bẽ bàng
Người vui, người nhớ, kẻ lo toan
Để con lặng đếm thời gian bước
Xuân đến, xuân đi chẳng hỏi han

Cứ thế xuân ơi !! đã mấy mùa
Đời người ngắn ngủi tựa như hoa
Sáng vừa thấy nở chiều hoa héo
Dù muốn, dù không cũng nhạt nhoà

Chắc mẹ giờ đây sức mỏi mòn
Bao năm mẹ chẳng ở gần con
Con xin chúc mẹ nhiều sức khoẻ
Bổ dưởng tâm linh không héo hon

Mẹ, con xa cách đã nhiều năm
Chắc lẽ không sao hiểu được lòng
Gặp lại nhìn nhau tình hờ hững
Để rồi tiếc nhớ buổi thương mong




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả