Nỗi Nhớ Thật Thà
Này em ! nắng đã sang phà
Áo ai sương lạnh đã già nếp nhăn
Vuốt mình có thẳng dáng nằm
Hay đêm vẽ bóng ta tầm hư hao ?
Này em ! nỗi nhớ năm nào
Có theo Trừ Tịch về trao Giao Thừa
Hốt tay đen trọn bóng chưa ?
Mưa thưa cuối rẻo đời vừa ướt ta !
Này em ! trăng ngả bóng ngà
Thắp giùm ta ngọn nến xa bên trời
Sáp vàng đổ giọt mồ hôi
Chảy trên ta, nóng !!! bờ môi tù đày...
Này em ! giấc ngủ còn say
Đêm vời tay gọi...quấy rầy bóng xưa
Mười nụ hoa lửa chín vừa
Có soi đủ dáng thiếu thừa trong ta ?
Này em ! nỗi nhớ thật thà
Đường trần gian chẳng rộng ba thước đời
Ta về đo cõi riêng thôi
Đón em vào mộng giữa đời có ta !