Một Chuyện Tình
Bảy năm truớc lòng dừng đôi kết ngộ
Thành dưng không trổ nhánh tuổi say sưa
Tình kéo đến reo lời hoa ngọc đổ
Con thuyền tim hồng loáng bóng che vừa
Hơn bốn tháng, duyên về xây nghĩa cả
Hai năm đầu ân ái thuở vàng son
Là thuở của hoa buớm xuân xanh lá
Tình đơm bông hạnh phúc chạy vòng vòng
Rồi những chiếc lá mơ vàng dát đỏ
Của huơng yêu mùa úa nếp chung đôi
Đêm lửa nhạt chăn đơn sầu rạn vỡ
Mộng em về với một kẻ không tôi
Ba năm sau tình chia đôi ngã biệt
Anh thành tên gà trống nuôi con hài
Em lênh đênh theo khắp bờ bến lạ
Tình chết rồi, không ai để tang ai ..
Sep.26.02
(Viết dựa theo tâm sự của 1 nguời bạn)