L.T. Quỳnh Hương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tháng Tư

Tháng tư đi bỏ lại
Con đường lá me xanh
Trường xưa thời thơ dại
Tuổi đời thoáng qua nhanh

Tháng tư đen lại đến
Bao mùa đã trôi qua
Ngày nao anh rời bến
Em vừa chớm nở hoa

Tháng tư buồn năm ấy
Sóng người lớp triền miên
Vội vã chen nhau kiếm
Đường nào đến bình yên

Tháng tư nhiều nước mắt
Tim quặn thắt ê chề
Người thân còn hay mất
Sao chẳng thấy quay về

Tháng tư lần nữa tới
Lạc đời giữa cơn mê
Chập chờn trong bóng tối
Người xưa bỗng hiện về

30 Tháng 4 Năm Nào




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả