Những Nẻo Đường Mây
Mây trở giấc thổi vàng hanh nắng nhạt
Không gian đầy hương gió chợt lao xao
Ngày lại qua mau
Buông chiều rơi rất nhẹ
Xui ta ngại ngần tìm dĩ vãng cho nhau
Hay vì sớm mai tương lai về thật lạ
Đưa bước ngược dòng lưu mãi bóng người xa
Đừng xóa tên ai kẻo mưa sầu lắm ngã
Cúi nhặt thu tàn
Nghe xuân đậu rồi vơi
Thoảng khói sương mơ cơn mê nào chẳng tới
Ôm ấp vào đời mây hồng sắc hoa phơi
Nguyện ước hôm nay mong nghìn sau vời vợi
Miên viễn ân tình dâng sóng đổ chiều khơi
Anh nhỉ ...mây bay
Có một lần neo bến !?
Mơn khẻ bờ vai ...
Hôn làn mi dại ...
Ươm hạt đơm mầm tưới mát những thân quen
Trao lại thời gian nhịp đường hoen lớp bụi ...
...
Thêm đẹp dấu mây ngàn
Riêng nhớ vạn niềm mang
....
Mùa thênh thang
Áo mây nhòa bóng nhạn