Vần Thơ Lạc Điệu
Dạo ấy xuân về ngõ trúc xanh
Em cười e thẹn nét chân tình
Cành mai vàng nở run chào gió
Cánh nhạn tung trời đón nắng xinh
Qua Hạ hoa tươi nở mặt chào
Mẫu đơn thược dược đẹp làm sao
Hân hoan hạnh phúc sương mai đóng
Tiếng vọng tình yêu vọng dạt dào
Chợt thu buồn đến chia đôi ngã
Nắng chiếu vàng hanh gió thổi bay
Em đã đi về nơi chốn lạ
Thẩn thờ trông ngóng mắt cay cay
Mùa đông lạnh lẽo về vây cuốn
Tuyết đổ lạnh căm những nốt buồn
Chim én có về xuân đến muộn?
Anh mong chờ mãi nắng mùa Xuân
Đã cách xa em, tóc đổi màu
Mà em biền biệt biết nơi đâu
Giọt mưa Xuân đổ thêm thao thức
Rơi những vần thơ lạc điệu sầu