Đẹp lắm !
Thương sao những cánh chim
Lang thang trong chiều tím
Yêu sao những phím đàn
Ru từng lời du dương
Con đường nào em về
Tôi mê trông theo dáng
Bước em khẽ rộn ràng
Giàn hoa thắm quanh em
Nón lá nào bên thềm
Khua êm đôi guốc mộc
Tóc lơ phơ trong gió
Có môi hồng thắm xinh
Này em ,em có biết
Tôi say sắc áo dài
Khi nắng vàng trải nhẹ
Thắm lên làn áo em
Hạt mưa nào mềm mại
Chợt vương lên mái tóc
Để đôi tay ngọc ngà
Vuốt những sợi đa đoan
Vì trần gian có em
Nên có thêm gã khờ
Vẫn ngu ngơ đêm ngày
Say mãi những vần thơ ...
Nhờ em nên câu hát
Vẫn bay cao tháng ngày
Này bài thơ tặng em
Em, những cô gái Việt.