Hãy Quên Em Như Đời Chưa Từng Có
Giận anh rồi, chả thèm yêu anh nữa
Bởi vì anh chỉ nhớ đến người ta
Ánh mắt nhìn kia kìa lắm thiết tha
Chẳng chịu đâu, người chi mà dễ ghét
Lời tình tứ trao em dường thất thiệt
Nhớ thương ư ! Em biết chẳng như lòng
Chỉ bông đùa, lơi lả ấy cho suông
Chứ phút giây nào rảnh rang... trông ngóng !
Em biết rồi, chỉ tại em mơ mộng
Tình viễn vông lại hy vọng cho nhiều
Đêm từng đêm xây đắp giấc mơ yêu
Giờ đã hết tấn tuồng thêu đã kết
Anh đừng nói: "Em - người anh yêu nhứt
"Chỉ mình em sâu đậm trái tim anh"
Tin làm chi, cho lệ hờn chảy quanh
Thầm tự trách sao mình khờ khạo quá !
Thôi anh cứ tự nhiên vui đi nhé !
Bao luyến ái xin để dành cho người
Lời thề thốt theo mây bồng bềnh trôi
Hãy quên em như đời chưa từng có !
30.04.2004 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...