Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngày mai ai hỏi tôi ?



Hôm nay em hỏi tôi
bao nhiêu năm còn nhớ ?
tôi cuối đầu rồi nói
Làm sao có thể quên .

Cơn sóng đỏ bạo tàn
tràn qua quê mẹ khổ
mái ấm bỗng tan hoang
xác người vương ngoài phố .

Giỗ Cha cả tháng Tư
không biết được ngày mất
sầu gánh nặng tâm tư
lệ vương vòng quanh mắt .

Hai mươi chín năm dài
con quốc vẫn bi ai
tiếng còn đau thương lắm
vang vọng suốt tháng ngày .

Hôm nay em hỏi tôi
ngày mai ai hỏi tôi ?


Ngày 30 tháng tư năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả