Chút tình sau cuối !

Có một người đi trong đêm vắng
Tay mang cây đàn cũ kỹ ,tróc sơn
Nhẹ chân bước trên con đường trơn trượt
Trời cuối Thu lặng lẽ mưa tuôn ...

Có một mái hiên quen nhưng lạ vô cùng
Vùng hoa lá leo quanh tường vẫn cũ
Mà chủ nhân bặt tín đã mấy Thu
Ngôi nhà ấy giờ đây đà đổi chủ ....

Vẫn còn đấy con phố cũ ,quán xưa
Đường thênh thang mưa vẫn rơi nặng hạt
Người giơ tay, hứng, rửa con mắt trần gian
Rồi chợt mang cơn gió lạnh vào hồn...

Người mang chôn cây đàn sau vườn vắng
Mà khi xưa ai đã tặng làm quà
Người khóc òa trên bức thư ai gửi
Tin báo về : em chết giữa biển khơi ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả