TÌNH ĐƠN PHƯƠNG


( Riêng tặng một người )

Khi gặp em hồn vương lối mộng
Thuở đôi ta cùng học chung trường
Bỗng dưng thấy cõi lòng rung động
Nhìn dáng em, thầm trộm nhớ thương

Khi vào lớp ngồi nơi bàn học
Mãi ngắm nhìn mái tóc chấm vai
Nào có nghe lời thầy giảng dạy
Bởi trong lòng mang bóng hình ai

Chân đều bước những chiều tan học
Cứ mãi đi nào biết kẻ theo
Anh thui thủi, dấu người tha thướt
Đến nhà rồi ngơ ngẩn buồn thiu

Thời gian sau làm quen em được
Khắn khít nhau trò chuyện đủ điều
Anh nghĩ suy rất nhiều mộng ước
Lần đầu tiên lạc bước vào yêu

Rồi từ đó, hai ta thường gặp
Cứ ngỡ rằng duyên đã hẹn trao
Mơ tưởng cả một trời hạnh phúc
Lòng vui mừng tính chuyện trầu cau

Nào hay biết tình em xa vắng
Nên hửng hờ chẳng nghĩ đến anh
Ôm đớn đau tìm ly rượu đắng
Tình đơn phương sầu khổ riêng mình

Qua năm tháng mãi còn nhung nhớ
Hình bóng xưa ghi dấu cả đời
Dù vẫn biết phương trời viễn xứ
Em yêu nay đã thuộc về người

" Em đi một nửa hồn tôi chê’t
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ "

9:30 PM 04/29/04













Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả