Chiều Hạ Không Có Em
Gió bạt thổi ru lời tình run-rẩy
Giấu đáy lòng, e-ấp mấy mùa-yêu
Xuân vội qua, hạ ngại đến,...buồn hiu
Vẫn im-lặng, chiều theo chiều tắt nắng
Tôi yêu bé, thẫn-thờ trên phố vắng
Mê nhạc-vàng, lạc bước trắng đêm đông
Mơ hồn-hoang trong vũ-điệu-tình-hồng
Chân chập-chững men theo vòng tình-ái
Tối hôm qua tôi mơ mình gặp đấy
Đến đây em ! Đàn tôi khảy nhịp-đôi
Em có nghe tiếng đập trái tim tôi ?
Như giọng hót chú chim-mồi gặp bạn...
...Bỗng chiều nay, chiều gục đầu, chán-nản
Hạ sẽ hờn, vệt nhạt nắng cô-liêu
Cô bé ơi ! Tôi mãi phải những chiều...
Em không đến, bướm buồn phiêu-du mộng
ngày 8 tháng 7, 1999