Mình huề nha anh !

Nếu một mai không có anh
Ai sẽ đưa em về bên ấy
Hàng cây nhìn trêu chọc
Sao hôm nay độc hành ?

Nếu một mai trời trở lạnh
Ai sẽ ôm em vào lòng
Trong cái rét mùa đông
Hong ấm chút tình đêm đông ...

Nếu như không có anh
Ai sẽ là gối mộng
Ai tay mát quạt nồng
Trong ngày hè oi ả ...

Và nếu chợt phút giây
Em vẫn hay giận dỗi
Tóc rối anh có vuốt
Có năn nỉ lời yêu ....

Nếu có một buổi chiều
Chợt tình yêu lịm tắt
Đôi mắt em buồn hiu
Không thèm yêu anh nữa ...

Nếu lỡ không có anh
Trời vẫn mưa vẫn nắng
Nhưng trong em thiếu vắng
Thứ tình yêu nắng mưa ....

Nếu mình không giận nhau...
Thì em đâu bối rối
Viết nên đôi dòng này
Cũng tại anh không đấy !

Hôm nay viết vào đây
Lời tình em bày tỏ
Anh hãy xem cho rõ
Thôi ...mình huề nha anh !

SK mến tặng mí chị !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả