Hương Xưa ...

Gió thổi nhẹ cánh hồng trong gió
Hương thoảng nồng tình có còn không ?
Tình xa vạn lý chờ mong
Khúc sầu ai đệm gợi lòng nhớ thương

Sương đọng giọt còn vương trên lá
Thưở ban đầu tình đã trót trao
Trách ai nỡ vội quên maụ
Đổi thay hờn trách lời nào cho nhaụ

Mây lờ lững trên cao đêm vắng
Con thuyền tình sao chẳng bến neo
Nhìn lên vách núi cheo leo
Bên bờ vực thẳm tình theo sóng tràn

Hoa không sắc hương tàn năm tháng
Quên nhé em bóng dáng anh xưa
Ngắm nhìn từng hạt mưa thưa
Cỏi lòng băng giá tình xưa xa rồi

Sống câm lặng bờ môi tím ngắt
Trái tim sầu thắt chặt nỗi đau
Đành thôi vĩnh biệt tình nhau
Ngậm ngùi tiếc nuối thưở nào còn đâu ...


05/01/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả