Soi gương

Tôi soi gương chính mình
Giữa hồ nước lung linh
Thấy thấp thoáng bóng hình
Một cánh chim mệt mỏi

Người soi gương kiếp người
Thấy màu đen hay bạc
Màu bạc sắc mây trời
Màu đen của bóng đêm

Tôi đếm tuổi cuộc đời
Không tính bằng năm tháng
Không lệ thuộc vinh quang
Mà bằng những vấp ngã.....

Người đếm cuộc tình qua
Thêm dấu chân hoang dã
Và cười lên muộn màng
Khi nỗi nhớ chợt mang....

Bao tháng ngày bỡ ngỡ
Giờ đã gặp lại mình
Lòng bỗng chợt lặng thinh
Rêu phong phủ kín lối về thiên thu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả