Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Còn Mãi Trong Tôi





trung học Vũng Tàu trường tôi đó
hai mươi năm hơn xa xôi tìm về
ôi con ngõ ngày xưa đứng ngó
chơ vơ đời nước mắt lạc loài tôi

chân đệ thất thước tha ngày áo trắng
dưới hàng cây bàng hoa nắng sân chơi
hai tà áo thắt ngang hông lúc vội
nhảy cò cò bước nhỏ vọng lời vui

lối vào lớp đá sỏi thời câm nín
chân nào xưa thức dậy gọi bàng hoàng
lớp còn đó im lìm bao kỷ niệm
tôi chào tôi tiếng lạ thức vang vang

như mùa hè đã không bao giờ đến
xa nghẹn ngào cách lưu bút mực xanh
gương lược cũ gợi chi lời cay đắng
về mà xa không kịp vẫy tay chào

trung học Vũng Tàu trường tôi đó
đứng hay đi tuổi nhỏ cũng qua rồi
tôi xa lạ khi quay nhìn cố với
một thuở nào vẫn còn mãi trong tôi

Trần Thị Hà Thân
(Tình Thơ Áo Trắng 2002)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả