Bóng Đêm
Đêm khuya vắng, tiếng đàn buông trầm lắng
Tiếng tơ lòng mang nặng nỗi niềm riêng
Sương rơi lạnh thấm vào hồn tê lạnh
Cung thương buồn, âm vọng trỗi miên man
Đêm tĩnh mịch bóng tường vôi đối diện
Bạn song hành thủ thỉ chuyện ngày xưa
Chiếc bóng lặng, đêm tàn, buồn thinh lặng
Dư hương nồng pha men đắng lệ mưa
Mắt buồn đẫm nhớ ai sầu thăm thẳm
Mi ướt hoen vành - sâu đậm nhớ thương
Mộng tình trao hôm nao thành dĩ vãng
Xa nhau rồi, hồn vẫn nặng tơ vương
Đêm sầu lắng, nghe lòng mình quạnh vắng
Kỷ niệm xa mờ sao lắm thương đau
Bao giờ nắng ? Cho đời vương giọt nắng !
Tình yêu nào ? Năm tháng luôn có nhau !
01-05-2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...