Ghét Để Còn Thương
Cứ ghét đi để còn thương, còn nhớ
Còn bóng hình nho nhỏ tim vấn vương
Ghét nữa, thôi - tình vẫn đậm làn hương
Không nụ hôn, không nhạt môi son thắm
Anh đấy nhé, lời chi đầy ngọt mật !
Mong người ta thôi hết giận, hết hờn
Mà từng lời trêu ghẹo lại nhiều hơn
Chẳng thành ý nên buồn hoài vương vấn
Núi nhớ mây có thật tình sâu đậm
Đừng ru hờ cho tim lắm thương đau
Đêm thức trắng, lòng nghiêng ngả, chao đao
Núi sừng sững giữa trời cười ngạo nghễ
Đừng như thế ! Vạn lần đừng như thế !
Dù tình mộng cũng dễ vỡ tan thôi
Khát khao ngập hồn, bỗng chốc chơi vơi
Tình cay đắng và đời thành vô nghĩa !
Em bất chợt... rất cần bờ vai tựa !
Thả từng giọt lệ... nửa nhớ, nửa thương
Môi run run tìm lửa ấm nghê thường
Vòng tay siết cho lòng thôi băng giá !
01.05.2004 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...