xóa gỡ


gỡ xuống niềm riêng cho vào tủ
khóa lại rồi quên hết đời này
treo lên một chút tình, xưa cũ
xem vờ như một cuốn phim hay ...

hốt hết nước triều con sông cũ
đổ đầy dòng suối nhỏ hôm nay
mới hay biển cũng khô như núi
em ròng ...nước đọng chỉ gang tay

xoá hết chuyện xưa trên bia đá
bỏ lời cổ tích bởi xa hoa
mưa những buồn vui trần như lá
em rồi xa mãi khoảng trời ta .

vặt những chồi đau thân cổ thụ
làm qùa ta tặng giấc mơ xưa
gọi em, ngày tháng về như lũ
chảy xiết đời ta xạt lở bờ .

có phải rồi ta hóa hư không
còn em hoá lá đọt ngô đồng
gió thổi hư không về mạn ngược
em còn thơ thẩn cuối trời đông




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả