MÌNH YÊU NHAU NHÉ
sao bỗng dưng chiều nay anh nhớ quá
chỉ muốn về bên ấy để ...Hôn em
ôm trong tay người yêu nhỏ dịu hiền
mắt trong mắt thiết tha và đắm đuối ...
bỗng bất chợt nghe tim mình bối rối
vì thư em lời chứa chút dỗi hờn
đừng nghe em - Núi không thích Mây buồn
mà chỉ thích những hương tình mật ngọt
cũng bất chợt nghe lòng mình se lại
nếu có ngày em mãi mãi xa anh
trong yêu thương - xa mặt dễ cách lòng
dẫu anh biết em yêu anh tha thiết
một tình yêu chân thành và mãnh liệt
được kết thành bởi một chữ Nhân Duyên
dẫu cách xa và còn những ưu phiền
vẫn nồng thắm hai tâm hồn là một
thôi nhé em - đừng nghĩ điều bất chợt
sẽ nghe buồn và tê tái con tim
hãy ru nhau bằng những khúc tự tình
chuyền hơi ấm vào tim nồng giấc ngủ
vì thế đó , nên chiều nay nhớ quá
anh muốn về bên ấy để.. Hôn em
rồi được nằm trong hai cánh tay mềm
để thủ thỉ cùng em : mình yêu nhau nhé !
010504