Em Đi Rồi
Em đi rồi, phố xưa còn thương nhớ?
Cắt vầng trăng làm hai nửa, thật buồn
Em đi rồi gió than niềm dang dở
Anh trở về, ai sẽ đợi ngoài sân?
Mưa tháng bảy chợt cay xè trong mắt
Quạ ngu ngơ nên lỡ mất nhịp cầu
Chẳng nối được đôi bờ sông ngăn cách
Xoáy giữa dòng thương chiếc lá về đâu?
Em đi rồi, anh đốt lò hương cũ
Khói có bay qua cái thuở ban đầu?
Khi má thắm, môi hồng tươi hé nụ
Rồi cuộc đời làm mình lạc mất nhau
Nắng công viên, xin anh đừng nhắc nữa
Nắng nơi đây vàng quạnh đổ lên đời
Em ngược xuôi cũng chỉ là vất vả
Gót vang buồn, hơi thở quyện đơn côi
Em đi rồi, bản tình ca ai hát?
Lời ru anh cho quên hết muộn phiền
Những tàn canh hai đứa cùng thao thức
Đôi giang đầu chung một nỗi niềm riêng
Em đi rồi, trang thơ nằm bụi bám
Dấu mùa xuân mãi mãi chẳng quay về
Em đi rồi, đất trời giăng mây xám
Dõi mắt nhìn, biệt mấy dặm sơn khê...
050104