Nào mộng huyền không
Thơ nào dệt mộng kim cương
Tình nào vàng dát đường lên cung Hằng
Hoa đăng :tinh tú trên trời
Con dơi đi dự tiệc mời trăm năm.
Trăng nằm soi bóng ngàn năm
Từ trên vách đá lăn ra khơi ngàn
Mép nước con sóng đổ tràn
Dường như mang chút trăng tan lên bờ
Lỡ đường những giọt mưa sa
Sinh ra rồi lại hòa vào biển Đông
Lão ông chèo chống cuối dòng
Con xuồng Bệnh tật trong cơn Tử trầm
Nguyệt cầm một khúc trầm ngâm
Ngắm nhìn giọt nước năm xưa chuyển mình
Bốc hơi thăng đến chín tầng
Hóa vân ngũ sắc diệu huyền thinh không...
Lầm đường lạc trước cổng tiên
Gần ngay trước mắt ,tiến sang chẳng thành
Tàn canh tỉnh giấc thiên thanh
Mới hay duyên nợ vẫn còn quanh đây ....