TÂM SỰ VỚI BÚA

(Tặng Huong Thao )

Này búa ơi giúp giùm ta tí nhé
Hãy đập đi cho nát bấy tình mơ
Để tim ta thôi sầu nhớ ngẫn ngơ
Để ngày tháng không đợi chờ mong nhớ

Hãy đập đi để không còn hơi thở
Giấc ngủ về thôi mộng mị cuồng si
Chẳng còn gì để ta phải sầu bi
Vì tất cả biến ra thành tro bụi ...

Hãy đập đi búa ơi cho tàn lụi
Một cuộc tình chỉ mang mãi đắng cay
Hãy nghe ta đập mãi chớ ngừng tay
Ta thích lắm khi lòng không nuối tiếc

Ta hổng thèm nụ hôn tình thắm thiết
Ta làm ngơ tai điếc chẳng muốn nghe
Trong tim ta chỉ còn tiềng hầm hè
Của dã thú đang say mê mùi máu

Ha ha ha lòng ta ai hiểu thấu
Nhưng vô tri như búa lại biết nghe
Đập nữa đi cho tan lối đi về
Ta ngoảnh mặt quay lưng không thèm ngó



May.02.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả