Thơ ơi !

Thơ ơi !
Ai đã tìm Thơ giải nỗi lòng.
Khi người yêu-dấu bước sang sông.
Bên song cửa nhỏ chiều hiu-hắt.
Rải cả hồn đau theo pháo hồng.

Thơ ơi !
Dòng chữ tím màu trang giấy trắng.
Đong gom hết thảy nỗi sầu trao.
Bao nguồn mực chảy ngàn cay-đắng.
Trên mỗi lời Thơ thấm nghẹn-ngào.

Thơ ơi !
Có những chuyện tình như gió mây.
Không Thơ sao dệt ý thương say.
Đâu kết sao-đèn đan lối mộng.
Gửi-gấm lòng yêu đậm tháng ngày.

Thơ ơi !
Tôi vẫn mang Thơ để tỏ bày.
Ước-mong tâm-nguyện ở tương-lai.
Đây là vần-điệu đầy âm-hưởng.
Tấu khúc ca ngân tiếng vọng dài.

Thơ ơi !
Tôi đã yêu em ...yêu mất rồi.
Ngày đêm trên NET chẳng rong chơi.
Cốt tìm Thơ để mình mơ-tưởng.
Để thấy hương hoa toả ngát trời.

Thơ ơi !
Đừng bỏ tôi đi nhé ...sẽ buồn.
Vì tôi chỉ thấy lệ vương-vương.
Và tim khổ-lụy hoài nhưng-nhức.
Mỗi lúc nhìn thu ...lá ngập đường.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả