Tháng Chín

tháng 9 năm nầy tim nhói đau
Kỉ niệm từ đâu bỗng quay về
sao nghe nhức nhối không thành tiếng
thoáng chốc đã tròn 22 năm

chen chúc chân trên con thuyền nhỏ
mà ... sao lại chở lắm người đi
băn khoăn lộ vẻ trên nét mặt
tôi cũng đăm chiêu bước ngại ngùng

sóng vỗ con thuyền vẫn lướt nhanh
lênh đênh mặt biển mấy đêm , ngày
trời cao thương tưởng thuyền ghé bến
khoan khoái mọi người ... thấy tự do

Bây giờ tôi lại sống trơ vơ
lưỡi lê , họng súng chẳng vây mình
sao còn luỉ thuỉ riêng một góc
nhớ tháng 9 nào " thấy tự do "

tháng 9 năm này ai nhớ ta
vết chém thời gian đã sâu hằn
22 năm sống trong nỗi nhớ
đất mẹ bao giờ mới về thăm ???



Sep 27, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả