một lần

cạn khô dòng nước mắt
sợi nhớ - bướng! níu, đan
sợi thương - lì, thắt chặt
mới biết, yêu, vô ngàn !

mới biết, yêu, người lắm
trời tím sẩm, không anh
đỏ hoen màu mắt biếc
chia tay nhau chẳng đành !

chia tay nhau, nuối tiếc
giọt nóng rớt, nhói tim
đành sao anh quay bước
bỏ nơi đây một mình !

chia tay rồi, phố cũ
pha lê vỡ, tím loang
muốn về, qua bên ấy
nói anh nghe - một lần !

một lần - yêu, lần cuối
một lần - thương, bạc đầu
một lần - không thể mất
một lần - mãi bên nhau !

.....

May 02/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả